Thứ Ba, Ngày 04 tháng 03 năm 2025,
Xúc động người cha trèo vách núi bắt chim rừng cho con đi thi đại học
Thành Tuyên - 03/07/2014 09:29
 
Câu chuyện về người cha mang chim rừng xuống Hà Nội là "lộ phí" cho con trai đi thi đại học với mong ước "chỉ mong con thoát nghèo" đã khiến nhiều người cảm động.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Hơn 600 nghìn thí sinh làm thủ tục thi ĐH đợt 1

Tháng 6 vẫn đang là mùa chim làm tổ, anh lặn lội vào tận rừng sâu để tìm tổ chim sáo. Chim sáo đá thường làm tổ trên vách đá cheo leo, dựng đứng cao tới 300 – 400 m.  Để bắt được 10 con chim sáo, anh Hoàng Văn Tuyên (47 tuổi, xã vùng cao Nam Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) phải miệt mài suốt 4 ngày leo lên các vách núi đá dựng thẳng đứng, theo dõi chim mẹ 2 – 3 ngày mới tìm thấy tổ.

Hai cha con anh Hoàng Văn Tuyên và cháu Hoàng Đức Hạnh

Hai cha con anh Hoàng Văn Tuyên và cháu Hoàng Đức Hạnh

Trong điều kiện địa hình hiểm trở chứa đựng nhiều bất trắc như  vậy, nhưng không khiến người cha nao lòng. Nhiều lúc anh ví von nếu ngã từ trên núi xuống thì chẳng khác nào ném quả trứng xuống đường bê tông. Tuy nhiên, để có thêm tiền cho con xuống Hà Nội thi, người cha dân tộc Tày chẳng ngại nguy hiểm. Với 10 con sáo, anh Tuyên tính sẽ bán được chừng 3 triệu đồng.

Con trai lớn của anh Tuyên là Hoàng Đức Hạnh năm nay thi khối A vào Khoa Luật, Đại học Kinh tế quốc dân và khối B vào Đại học Tài nguyên và Môi trường. Hành trang của hai cha con trong những ngày xuống Hà Nội chỉ vài bộ quần áo, ít sách vở và 2 đồng triệu tiền mặt gom góp của gia đình, anh Tuyên nghĩ sẽ đủ lo chi phí thi cử cho con trong 10 ngày.

Hai cha con anh được sinh viên tình nguyện sắp xếp chỗ ở và suất cơm miễn phí tại ký túc xá Đại học Kinh tế quốc dân. Vì vậy, con trai anh có chỗ ôn luyện và nghỉ ngơi chuẩn bị cho kì thì, còn anh Tuyên thì cặm cụi chăm sóc những con sáo đá. Thỉnh thoảng ông lại đảo qua mấy khu chợ để hỏi chỗ bán.

Tấm lòng hy sinh cao cả vì con của anh Tuyên khiến nhiều người cảm động, vì vậy  10 chú chim sáo của anh đã được các thầy cô trong trường và một số cá nhân khác mua với tổng số tiền thu được là 3,5 triệu đồng.

Một người mua chim chia sẻ: “Tôi cảm động vì tấm lòng của chú Tuyên đối với con. Không ai giúp được cuộc sống của người khác khá giả hơn, trong lúc khó khăn tôi muốn chia sẻ phần nào đó với bố con chú ấy”.

Anh Tuyên cũng cho biết: “Những con sáo này giúp được cháu đến trường thi, nhưng sáo không bắt quanh năm được. Nếu cháu thi đỗ, nhà tôi vẫn còn một con trâu cày, bán đi chắc sẽ lo đủ cho cháu học năm đầu. Mấy năm sau, tôi sẽ cầm sổ đỏ vay tiền cho cháu đi học. Thấy con ham học mà không lo đầy đủ cho con bằng người, tôi thấy cũng day dứt”.

Trước đó, anh tính sẽ lấy tiền bán được từ vụ thu hoạch cây thuốc cho con đi thi. Tuy nhiên vì rớt giá, đến giờ chưa ai thu mua loại nông sản này cho gia đình. "Nếu bán được vụ thuốc lá, tôi cũng có ít tiền cho con xuống Hà Nội nhưng năm nay hàng ế ẩm quá. Gom hết tiền mặt trong nhà chỉ được 2 triệu đồng. Suy tính mãi, cuối cùng tôi nghĩ ra cách bắt ít chim sáo xuống thủ đô bán kiếm ít tiền phụ cho con", anh Tuyên tâm sự.

Kinh tế gia đình anh Tuyên trông chờ vào 3.000 m2 ruộng bậc thang, vụ cấy lúa, vụ trồng cây thuốc lá. Nếu bán được cây thuốc, anh sẽ có khoảng 15 triệu đồng để lo cho 4 miệng ăn và 2 con học lớp 8 và lớp 12 trong khoảng một năm. Chi trả mọi thứ cho gia đình, vợ chồng anh Tuyên tích cóp được ít tiền để mua con trâu, con bò về nuôi. "Nếu con đỗ đại học, bán đôi trâu bò ấy đi, tôi sẽ có tiền đóng học phí cho cháu", anh Tuyên nói.

Hạnh chia sẻ mơ ước của cậu là trở thành một luật sư, nhưng nếu không đỗ Hạnh sẽ đi học nghề, làm thêm để kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ. Cậu trăn trở “Ở nhà em đi chăn trâu, chăn bò, ngày mùa cũng lên nương rẫy làm giúp bố mẹ, chỉ khi nào rảnh em mới có thời gian học bài. Trước ngày xuống Hà Nội thi đại học, bố vẫn trèo vách đá bắt chim sáo. Vách núi cao nguy hiểm, bắt được chim không dễ chút nào. Em thương bố nhưng cũng không còn cách gì khác”.

Được biết, gia đình anh hiện sống trong ngồi nhà đắp đất lợp ngói proximăng mà những ngày hè ngồi trong đó không khác gì giữa chảo lửa. Anh Tuyên bảo, "lấy tiền xây nhà đẹp mà con không được học hành thì cũng để làm gì đâu. Đời tôi đã ít được đến trường, phải sống khổ nên giờ chỉ mong con đỗ đạt, có công ăn việc làm tốt và thoát ly, thoát nghèo". Thứ giá trị nhất trong ngôi nhà anh là chiếc tivi để hai con giải trí và nắm bắt thông tin thời sự.

Sau đợt thi thứ nhất của con anh Tuyên sẽ trở về nhà trước để phụ giúp vợ cấy 3.000 m2, còn em Đức Hạnh sẽ tiếp tục ở Hà Nội để tham đợt thi thứ 2 vào Đại học Tài nguyên và Môi trường.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư