-
Để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài, công ty lữ hành sẽ bị phạt nặng -
Giả mạo Thi hành án dân sự TP.HCM bán đấu giá tài sản -
Lý do TP.HCM chưa thể thành lập Khu công nghiệp chuyên ngành Y - Dược -
Phối hợp đồng bộ là then chốt chống buôn lậu, bảo vệ doanh nghiệp chân chính -
Doanh nghiệp bị xử phạt hơn 260 triệu đồng vì kinh doanh phân bón không đạt chuẩn -
Phiếu thử nghiệm giả, mất an toàn thực phẩm thật
Hôm nay, 11/7, Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội bắt đầu phiên tòa xét xử sơ thẩm 54 bị cáo trong vụ “chuyến bay giải cứu” về các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Sau gần 1 ngày thẩm vấn tư cách các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; đồng thời công bố bản cáo trạng, cuối giờ chiều nay, Hội đồng xét xử chuyển sang phần xét hỏi đối với các bị cáo, tập trung làm rõ hành vi “Đưa hối lộ”.
Doanh nghiệp bị ép phải đưa tiền
Là người đầu tiên khai báo, bị cáo Đào Minh Dương, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vijasun khai: “Trong quá trình làm thủ tục xin cấp phép, bị cáo không liên hệ với cá nhân nào để xin được cấp phép. Tuy nhiên, bị cáo bị ép đưa tiền”.
![]() |
| Hội đồng xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu". |
Bị cáo Dương cho biết, trước đây, công ty bị từ chối cấp phép chuyến bay rất nhiều lần và bị bà Nguyễn Thị Hương Lan (thời điểm này là Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) yêu cầu rất nhiều. Bên đó chỉ cấp phép sát ngày tổ chức chuyến bay đúng 1 ngày, bị cáo bị đưa vào tình thế khó khăn cùng cực.
Cục Lãnh sự gây khó khăn buộc bị cáo phải đưa tiền mới được cấp phép chuyến bay, như thế công dân ở nước ngoài về Việt Nam đã bị “hành hạ” rất nhiều.
Cũng theo bị cáo này, sau khi bị gây khó khăn, đã xin gặp Phạm Trung Kiên (Thư ký) để nói chuyện nhưng bị quát, nếu không nộp thì không được cấp phép và yêu cầu phải nộp 150 triệu đồng/chuyến. Tổng cộng, bị cáo đã đưa cho Kiên 1,1 tỷ đồng, dù cũng trốn tránh nhiều lần nhưng không được. “Bị cáo bị ép quá, nên phải đưa tiền”, bị cáo Dương phân trần.
Tại tòa, bị cáo Dương xin nhận tội, đồng thời cho biết đã nộp lại 1 tỷ đồng. Đây là số tiền đã được Kiên chuyển trả lại cho công ty.
Cũng bị đưa ra xét xử về tội “Đưa hối lộ”, bị cáo Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty Sao Hà Nội cho biết, đã liên hệ với ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đỗ Hoàng Tùng, cựu Phó cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Phạm Trung Kiên.
Bị cáo Mai khai, theo quy trình, bị cáo nộp hồ sơ đầu tiên bên Cục Lãnh sự. Sau khi được bên đó cấp phép, bị cáo nhận được thông tin của bên Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an nhắn là không thấy doanh nghiệp liên hệ.
Khi đó được người bên Cục Lãnh sự cho số của Vũ Anh Tuấn, là cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh. Sau khi gặp Tuấn thì được Tuấn nói là các doanh nghiệp tổ chức chuyến bay phải có chi phí cảm ơn.
![]() |
| Các bị cáo trong ngày đầu xét xử. |
Ngoài ra, lời khai của bà Mai còn thể hiện việc bị cáo này đưa cho Phạm Trung Kiên 600 triệu đồng theo yêu cầu của Kiên, với mục đích để xét duyệt chuyến bay.
Liên quan đến số tiền 25.000 USD đưa cho ông Tô Anh Dũng, theo bị cáo Mai, do thấy hồ sơ chưa được cấp phép, trong khi số lao động ở nước ngoài nhiều, nên tìm cách liên hệ với Cục Lãnh sự nhờ tạo điều kiện và có xin gặp ông Dũng để gửi tiền cảm ơn.
Hối lộ quan chức 3 tỷ đồng, nhưng nghĩ là “tiền cảm ơn”
Trái ngược với 2 bị cáo trên, bị cáo Nguyễn Thị Dung Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH G19 Việt Nam khai rằng, trong quá trình xin cấp phép chuyến bay, bị cáo có liên lạc với Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an. Bên Cục Lãnh sự, bị cáo gặp Đỗ Hoàng Tùng, bên Bộ Y tế có gặp Phạm Trung Kiên, ở Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, có gặp Vũ Anh Tuấn.
Bị cáo này khẳng định, bản thân mình và doanh nghiệp của mình không bị ai làm khó, tất cả đều giúp đỡ và ủng hộ; khi liên lạc với Nguyễn Thị Hương Lan và Đỗ Hoàng Tùng với mong muốn đưa quà, nhưng đều bị từ chối.
Được hỏi về việc đưa 400 triệu đồng cho ông Tô Anh Dũng, bị cáo Hạnh cho biết, việc gửi quà tặng Tô Anh Dũng chỉ là để “cảm ơn, thực sự là tình cảm, hoàn toàn tự nguyện”, nhưng họ đều từ chối và nói không cần phải gửi quà.
Ngoài ra, bị cáo Hạnh khai đã đưa cho Phạm Trung Kiên 1,2 tỷ đồng, đưa cho Vũ Anh Tuấn 1,4 tỷ đồng, nhưng vẫn cho rằng “đây là tiền cảm ơn thôi!”
Cuối lời khai, bị cáo Hạnh thừa nhận, đến thời điểm này, bản thân đã nhận thức đó là hành vi hối lộ, nhưng thời điểm thực hiện, bị cáo chỉ nghĩ đó là quà cảm ơn vì mọi người làm việc quá vất vả.
Sáng mai, 12/7, Hội đồng xét xử sẽ tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo.
-
Doanh nghiệp bị xử phạt hơn 260 triệu đồng vì kinh doanh phân bón không đạt chuẩn -
Phiếu thử nghiệm giả, mất an toàn thực phẩm thật -
Ngăn dòng tiền trăm tỷ USD “chảy máu” theo tiền mã hóa - Bài 4: Thách thức an ninh với sàn giao dịch tập trung -
Hàng loạt sai sót tại dự án đường ven biển Quảng Trị -
Thanh tra Chính phủ: Dự án Cảng hàng không Quảng Trị không đảm bảo tiến độ -
Đưa vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn tại sân bay Nha Trang cũ ra xét xử -
Tối hậu thư cho việc tháo dỡ trạm thu phí đường bộ T3 tại Km56+393 Quốc lộ 51
-
BIC ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
“Hạ tầng liên vùng tỷ đô kích hoạt trục tăng trưởng mới tại vùng lõi Vịnh Tiên” -
Xi măng Long Sơn chúc mừng năm mới chào xuân Bính Ngọ 2026 -
Chubb Life trao 1 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn
-
LOTTE MART Việt Nam được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 ngành Bán lẻ -
FranGlobal mua độc quyền nhượng quyền NYNA Coffee, đưa lifestyle coffee 24/7 vào Ấn Độ và GCC Countries


