Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Người mẫu Võ Hoàng Yến: 'Tôi tự biết mình đã hết thời'
Vân An - 10/01/2015 09:38
 
Người mẫu thẳng thắn nhìn nhận, sức hút của cô không còn như xưa. Tuy nhiên, cô vẫn mong gắn bó với nghề, thay vì tìm một công việc khác.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Người mẫu Diệu Linh bị phạt 22,5 triệu đồng
Trúc Diễm quyến rũ, gợi cảm trong bộ ảnh mới
Kate Upton trở thành người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới
Diệu Linh đi thi Hoa hậu Du lịch QT dù chưa được cấp phép
Những ngôi sao thành công đột phá của năm 2014
Người mẫu thừa nhận, cô đã bước qua giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp.
Người mẫu thừa nhận, cô đã bước qua giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp.

- Một năm qua chị rất ít xuất hiện trong khi làng thời trang có nhiều chuyển biến sôi động và tích cực. Chị nghĩ thế nào? 

- Ai rồi cũng phải hết thời. Thời của tôi đã qua rồi, đó là điều không thể phủ nhận. Năm qua tôi gặp nhiều vận xui nên công việc không thuận lợi như mong muốn. Có nhiều thứ khiến tôi chán chường và chững lại, trong khi các người mẫu trẻ thì ngày càng nhiều.

Nhưng bảo tôi bỏ nghề mẫu để đi kinh doanh, đóng phim... thì tôi chịu vì không đủ đam mê. Không làm nghề này, tôi không biết phải làm gì nữa. Người ta có thể nghĩ, người mẫu đến tuổi nên tìm một tấm chồng, ổn định cuộc sống. Nhưng tôi thì không.

Tôi ý thức rõ vị trí mình, nhưng công bằng mà nói, tôi nghĩ mình vẫn chưa quá già để từ bỏ sàn catwalk ở tuổi 27. Nhiều sự kiện, chương trình, khách hàng vẫn tìm đến tôi và thu nhập của tôi đến giờ vẫn ổn định.   

- Con đường hoạt động của chị có gì mới so với trước đây? 

- Giờ tôi chọn cách dành tâm huyết cho công việc đào tạo thế hệ người mẫu trẻ. Sắp tới, tôi sẽ tổ chức một cuộc thi tìm kiếm người mẫu mới. Hiện Việt Nam đã có những cuộc thi người mẫu chuyên nghiệp, nhưng tôi muốn hướng đến tầng lớp sinh viên, học sinh, giới văn phòng... - những người bình thường có ước mơ được đẹp hơn, mới hơn. Tôi chỉ đủ sức tổ chức cuộc thi quy mô nhỏ, sẽ vừa lên ý tưởng, vừa viết kịch bản, vận động nhà tài trợ để có quà cho thí sinh. Tôi mong các thí sinh thấy sự khác biệt trước và sau khi "qua tay" mình.

Dù mở công ty người mẫu riêng, đến nay, tôi chưa từng yêu cầu độc quyền học trò nào. Ở Việt Nam không thể có chuyện độc quyền được, nên chuyện kiếm lời từ phần trăm ăn chia lại càng hiếm. Các em có đủ cát-xê nuôi sống bản thân là mừng rồi. Người mẫu nào thích có thể tìm đến công ty của tôi để chụp ảnh, tôi chẳng phân biệt tên tuổi, công ty nào cả.

Hoàng Yến từng nhiều lần bị xem là
Hoàng Yến từng nhiều lần bị xem là "thảm họa thời trang"

- Chị nghĩ thế nào khi dẫn dắt một sân chơi thời trang mà gu mặc của bản thân vẫn thường bị phàn nàn?

- Chắc chị đang nói đến chuyện tôi thường dẫn đầu top sao xấu. Thật sự, gu thời trang của tôi học hỏi từ nước ngoài. Nhưng có những bộ trang phục đặt ở bối cảnh nước ngoài thì rất đẹp, đặt ở nước mình lại thành ra "lệch pha". Tôi thừa nhận, nhiều bộ trước đây của mình... xấu thật. Nhưng sau khi nhận được góp ý từ độc giả, tôi cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm và thay đổi cho phù hợp.

Ngay cả chuyện tăng cân, cô cũng cố gắng vì khán giả. Tôi quan niệm, người mẫu đúng chuẩn là phải có hình thể gầy, khuôn mặt góc cạnh, má hốc. Khi tôi ốm, mọi người bảo tôi dùng chất kích thích, lúc tôi mập lên, mọi người lại bảo tôi bị béo phì. Hiện tại, tôi tự thấy mình có phần hơi béo so với chuẩn người mẫu, nhưng vẫn tạm chấp nhận. 

- Vì đâu chị lại thích theo đuổi một khái niệm đẹp khá xa rời chuẩn Á Đông? 

- Đừng hỏi tại sao những hình ảnh của tôi và các học trò dị quá, lạ quá. Tôi cho rằng, người mẫu phải khác với người đẹp, hoa hậu... Chụp kiểu dịu dàng đoan trang hiền thục dễ gấp trăm lần những bộ ảnh ấn tượng. Tôi là người mẫu và tôi không thích vậy. Thà thử và thất bại còn hơn cứ luẩn quẩn trong một quan điểm đẹp do người khác áp đặt cho mình.

Một bộ ảnh độc đáo trên tạp chí nước ngoài thì được khen là sáng tạo, nhưng nếu do ê-kíp Việt làm lại bị "ném đá" là dị hợm. Khoảng cách giữa hai thứ ấy thật sự chỉ là cảm tính của mỗi người. Dù đã đoạt danh hiệu "Á hậu Hoàn vũ", khán giả vẫn gọi tôi bằng danh hiệu "siêu mẫu Hoàng Yến" nhiều hơn. Tôi nghĩ sự nỗ lực của mình ít nhiều cũng được công nhận. 

- Năm 2014, tên chị được nhắc đến nhiều trong những scandal về tình cảm. Tại sao vậy? 

- Chắc tôi có số thị phi nên luôn vướng phải những scandal "từ trên trời rơi xuống". Đầu tiên là mối quan hệ "ngoài luồng" với Minh Chánh. Mới đây nhất là chuyện "dính dáng" với doanh nhân Quốc Cường. Tôi thật sự chẳng hiểu sao mình bị lôi vào những tin đồn vô căn cứ, trong khi giữa tôi và họ không có mối liên hệ nào vượt quá mức xã giao hoặc công việc. Nếu đồn tôi yêu một người nào đó rất thân thiết với mình thì tôi còn có thể hiểu được lý do. Ban đầu, mình tặc lưỡi cho qua. Nhưng càng im lặng, người ta càng tin lời đồn là có thật. Nhiều người nói tính tôi nóng nảy và thiếu kìm chế. Quả thật, tôi ghét bị hiểu lầm nên đều cố giải thích với những người trong cuộc. Điều này có thể đúng, có thể sai, nhưng tôi nhẹ lòng vì đã làm hết cách. 

Nhiều người còn bảo, Hoàng Yến rất "ghê gớm", có cả ê-kíp phía sau vạch ra chiến lược PR nên vụ nào cũng hoành tráng. Tôi không nghĩ mình giàu đến thế. Chiếc xe từng bị tai nạn của tôi vẫn chưa sửa xong vì chi phí lên đến vài trăm triệu. Hiện tại, tôi di chuyển chủ yếu bằng taxi, hôm nào kẹt xe quá cũng có thể đi xe ôm nữa. Tôi sống đơn giản nên không quá quan trọng chuyện sang - hèn. 

- Chuyện tình cảm cá nhân của chị bị ảnh hưởng thế nào vì những scandal trên? 

- Hiện tại, tôi cũng không nghĩ đến chuyện có người yêu hay lấy chồng nên không quá bận tâm. Người yêu lớn nhất của tôi bây giờ là công việc, vì nó không bao giờ khiến tôi phải thất vọng khi đã đặt toàn tâm toàn ý. Tôi không quá kén chọn. Nhưng chưa ai đem lại cho tôi cảm giác tin tưởng là họ thật sự tôn trọng, yêu quý nghề nghiệp của mình. 

Tôi từng yêu rất cuồng dại, yêu bất chấp. Năm 2008, trước đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tôi khóc ngon lành với mẹ vì sợ mình... đăng quang, đồng nghĩa với việc phải đi thi quốc tế và xa người yêu cả tháng. Vậy mà cuối cùng, năm 2009, tôi đi thi thật. Có những cái là do duyên số, mình chạy cũng không thoát được. Sau khi chuyện tình cảm đổ vỡ, tôi bớt ngông hơn, sống có trách nhiệm hơn. 

- Chị mong ước điều gì cho mình trong năm 2015?

- Tôi mong một năm suôn sẻ trong công việc, những thị phi mau chóng rời xa mình. Mẹ tôi đang bị bệnh khá nặng. Tôi chỉ sợ mẹ phiền lòng rồi ốm thêm vì những scandal không đáng có. Năm nay, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Sống riêng nhưng bất cứ khi nào rảnh, tôi đều chạy về nhà ăn cơm mẹ nấu.

Trúc Diễm quyến rũ, gợi cảm trong bộ ảnh mới

() Top 100 'Gương mặt đẹp nhất thế giới 2014' gợi cảm trong bộ ảnh chụp tại Phú Quốc.

Khánh Thi ấn tượng, quyến rũ với sắc đỏ

() Khánh Thi luôn biết cách hoàn thiện bản thân và mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Khánh Thi cho người hâm mộ thấy được hình ảnh dịu dàng, sự chăm chút về ngoại hình, trang phục. Váy đỏ là một trong những trang phục được cô ưu ái lựa chọn khiến Khánh Thi nổi bật, tôn lên làn da trắng ngọc.

Kỳ Duyên khoe vẻ đẹp sang trọng và quý phái

() Khi xuất hiện tại 1 sự kiện ở TPHCM vào ngày 6.1, người đẹp gốc Nam Định nổi bật với chiếc váy đính đá và ngọc trai tinh xảo của nhà thiết kế Hoàng Hải. Hoa hậu Kỳ Duyên tiếp tục khiến người hâm mộ ngỡ ngàng vì sự "lột xác" khoe sắc đẹp hoàn mỹ không tỳ vết của mình.

Ngắm thân hình nóng bỏng của Nguyễn Diana

() "Bông hồng lai" Nguyễn Diana được đánh giá là 1 trong những thí sinh sáng giá trong đêm chung kết Hoa khôi áo dài.

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư