
-
Mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên
-
Chỉ còn 5 ngày để khám phá triển lãm lớn nhất lịch sử với những trải nghiệm có 1-0-2
-
Bộ Nội vụ chuẩn bị cải cách tiền lương sau 7 lần tăng lương cơ sở
-
Hà Nội hoàn thành phân kỳ 1 cải tạo, chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
-
Bộ Nội vụ đề xuất áp KPI, siết kỷ luật công chức -
TP.HCM vẫn khó mời gọi đầu tư theo hình thức PPP với dự án chống ngập
Nữ phóng viên sống ở thành phố Leeds đăng lên Twitter một đề nghị rất đơn giản vào sáng 16/5: "Tôi muốn xem bức ảnh bình thường cuối cùng trong điện thoại của các bạn". Ý tưởng này của cô xuất phát từ một bài báo trên BBC.
Chỉ trong vòng vài giờ, cô nhận được hàng nghìn phản hồi, trong đó có từ Monica Lewinsky, người phụ nữ nổi tiếng vì bê bối tình ái với cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton.
"Tôi thấy (nhà báo Mỹ) Jon Ronson trả lời và một đôi khá nổi tiếng khác, rồi sau đó tôi phát hiện ra Monica Lewinsky", Vinter kể. "Tôi nghĩ: lạ thật, làm thế nào cô ấy tìm thấy bài viết nhỏ bé của tôi?".

Phóng viên Joe Plimmer của tờ Guardian chụp ảnh cùng con trai trong lần đi dạo cuối cùng trước phong tỏa tại Cuckmere Haven, hạt Đông Sussex. Ảnh: Urszula Soltys
Với gần 8.000 hồi đáp, bài viết của Vinter hé lộ khát khao được nhìn lại cuộc sống trước khi lệnh phong tỏa áp đặt khắp thế giới nhằm ngăn chặn Covid-19. Từ khóa "lastnormalphoto" (bức ảnh bình thường cuối cùng) đã trở thành xu hướng nổi bật trên Twitter tuần này, trong đó mọi người chia sẻ bức ảnh cuối cùng mà họ chụp trước khi cuộc sống bình thường bị ngưng trệ vào cuối tháng 3.
Đó là hình ảnh những đứa trẻ vội vàng đến trường, hay bữa tiệc sinh nhật mà mọi người thoải mái ôm hôn và trò chuyện, đứng cách nhau chỉ 2 cm thay vì 2 mét như yêu cầu hiện nay.
Một người chia sẻ bức ảnh về trận đấu giữa Liverpool và Atletico Madrid hôm 11/3 ở giải Champions League, trong khi nhiều người gửi ảnh quây quần cùng ông bà. Lewinsky chia sẻ bức ảnh chụp một bó hoa mà cô được tặng.

Một người chia sẻ bức ảnh tại Qatar với chú thích "Khi chưa ai nghe tới cụm từ giãn cách xã hội". Ảnh: Twitter/James Varley
"Có rất nhiều thứ mà mọi người sẽ chọn làm nếu họ biết chuyện gì sắp xảy ra. Tôi cho rằng đó là khoảnh khắc thời gian đóng băng", Vinter nói.
Vinter, người làm việc cho tờ Yorkshire Post và thành lập trang tin Overtake, cho rằng có những bức ảnh không thực sự là bức cuối cùng được chụp trước khi phong tỏa.
"Đó là bức mà họ lựa chọn vì nó thú vị hoặc họ nghĩ rằng bức ảnh khiến họ trông tươi tắn", cô nói. "Thật vui khi mọi người phản ánh những gì họ đang làm một cách đặc biệt, vì cuộc sống thay đổi rất nhanh. Mọi người có cảm giác rằng điều gì đó sắp xảy ra, nhưng không ai biết giới hạn của nó ra sao".
Bức ảnh cuộc sống bình thường cuối cùng của Vinter được chụp tại một cửa hàng từ thiện, khi cô đang cân nhắc mua một chiếc gương.
"Có một chiếc gương thập niên 70 mà tôi thích, vì thế tôi đã chụp nó. Tôi muốn suy nghĩ và tưởng tượng xem nó sẽ đặt ở đâu trong nhà mình rồi sau đó sẽ quay lại mua nó. Rõ ràng, cửa hàng giờ đã đóng nhưng tôi hy vọng nó vẫn còn ở đó và không ai đến mua nó vào lúc này".

-
TP.HCM vẫn khó mời gọi đầu tư theo hình thức PPP với dự án chống ngập -
Nhà giáo nhân dân, GS-TS. Trần Doãn Sơn: Giữ “hồn quê“ qua từng sáng chế -
Không gian triển lãm "Khởi nghiệp kiến quốc" tại Triển lãm thành tựu đất nước -
Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” huy động hơn 421 tỷ đồng sau một tháng -
TS. Cấn Trần Thành Trung: Từ giảng đường quốc tế đến vườn ươm PiMA trên đất Việt -
Mang sách đến từng lớp học, thắp sáng ước mơ vùng biên giới -
Hà Nội triển khai kế hoạch phát triển đô thị thông minh đến năm 2030
-
Đông Hiệp (DHTI) được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất tại châu Á 2025
-
Nhận quà khi check-in gian hàng VietinBank tại Triển lãm thành tựu đất nước
-
“Trao đổi hợp tác đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc 2025”: Khẳng định sức hút đầu tư với Cụm công nghiệp Yên Bằng
-
VIB ra mắt bộ thẻ thanh toán quốc tế hoàn tiền cao top đầu thị trường
-
Doanh nghiệp Việt và hành trình kiến tạo giá trị để trường tồn
-
Vietnam Land phân phối dự án La Tiên Villa