-
Chính thức điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp trên toàn quốc -
Thủ tướng yêu cầu phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại các khu chung cư -
Dự kiến miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030 -
Hải Phòng nâng tầm giáo dục, hướng tới nhóm dẫn đầu Đông Nam Á -
Cơ hội bạc tỷ và khoảng trống chăm sóc người cao tuổi -
Nghệ thuật sơn mài mở hướng thiết kế mới cho ngành thang máy
Đầu tiên là phải kể đến vụ bê bối thế kỷ của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Hàng loạt quan chức cấp cao của Cơ quan bóng đá quyền lực này bị cáo buộc tham nhũng, rửa tiền và nhận hối lộ lên tới hàng trăm triệu USD, trong đó hai tên tuổi hàng đầu như Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini bị đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 8 năm.
Những vụ bê bối này đã làm hoen ố hình ảnh FIFA, đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng cải tổ mạnh mẽ tổ chức này.
Tai tiếng cũng đã đeo bám đội tuyển bóng đá Pháp trong suốt nhiều tháng qua với vụ tống tiền của tiền đạo nổi tiếng Benzema - vụ việc phủ một đám mây u ám lên Giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro 2016) sắp diễn ra trên đất Pháp.
Benzema bị truy tố với tội danh "đồng lõa âm mưu tống tiền" do bị tình nghi làm trung gian trong vụ tống tiền người đồng đội trong đội tuyển Pháp Valbuena. Liên đoàn bóng đá Pháp đã quyết định Benzema không được phép cùng đội tuyển Pháp tham dự Euro 2016.
Năm 2015 là một năm thành công của Lionel Messi khi anh được vinh danh là “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” cùng hàng loạt doanh hiệu lớn trong năm, gồm chức vô địch La Liga, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, UEFA Champions League, Siêu cúp châu Âu và World Cup các câu lạc bộ.
Tuy nhiên, bên ngoài sân cỏ, Messi lại vướng vòng lao lý khi nhà chức trách Tây Ban Nha cáo buộc ngôi sao này trốn thuế hơn 4 triệu euro trong năm 2007 và 2009 liên quan những hợp đồng quảng cáo với Adidas, Pepsi và một vài công ty khác. Vụ việc đang chờ ngày ra tòa, song hình ảnh của Messi đã bị ảnh hưởng ít nhiều trong vụ tai tiếng này.
Vào những ngày cuối năm, làng bóng đá thế giới lại thêm rúng động khi cựu hậu vệ Alfredo Pacheco của tuyển El Salvador đã bị bắn chết tại một trạm xăng ở Santa Ana, cách thành phố San Salvador 76 km về phía Tây.
Với làng túc cầu thế giới, đây là trường hợp cầu thủ thiệt mạng thứ hai trong tháng 12 do bị các tay súng tấn công. Trước đó, tuyển thủ Arnold Peralta của Honduras cũng bị bắn chết trong lúc đang đi nghỉ mát ở quê nhà. Nhiều năm qua, Honduras và El Salvador được xem là hai trong số nhiều những quốc gia có tỷ lệ phạm tội cao nhất thế giới./.
-
Cơ hội bạc tỷ và khoảng trống chăm sóc người cao tuổi -
Nghệ thuật sơn mài mở hướng thiết kế mới cho ngành thang máy -
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ -
Hưng Yên chuẩn bị chuỗi sự kiện kỷ niệm 300 năm Danh nhân Lê Quý Đôn và Lễ hội Phố Hiến 2026 -
Hà Nội thí điểm thành công hệ thống camera AI trên 2 tuyến đường Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng -
Điều chỉnh chính sách, thuế thu nhập cá nhân dự kiến giảm mạnh -
Điều chỉnh phân làn và tốc độ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
-
TKV hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than quý I/2026 -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 1/4/2026 -
ROBA Coffee - Dẫn đầu hành trình kết nối những giá trị cà phê chất lượng nhất -
Phú Bình Thái Nguyên - Điểm sáng công nghiệp hút dòng tiền bất động sản 2026 -
Đồng hành chắp cánh nuôi dưỡng ước mơ học sinh nghèo -
“Soi” kế hoạch kinh doanh 2026 của EVF

