Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
260 chiến sĩ nhí xuất quân tham dự Học kỳ trong quân đội
Tú Ân - 11/06/2015 14:15
 
Sáng 11/6/2015, tại Quảng trường Ba Đình, 260 “chiến sỹ nhí” đầu tiên là con em khách hàng thân thiết của Viettel đã chính thức “xuất quân” tham dự Học kỳ trong quân đội do Tổng Công ty Viễn thông Viettel phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Trước khi lên đường “nhập ngũ”, các em nhỏ được vào Lăng viếng Bác Hồ và ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, tạo khí thế hăng hái, quyết tâm rèn luyện.

Ngay sau lễ xuất quân, các em sẽ tham gia khóa huấn luyện trong 10 ngày tại 2 địa điểm Trung đoàn 50, Quân khu 3 (Phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng) và Trung đoàn 36, Sư đoàn 308 (Lương Sơn, Hòa Bình). Lễ khai giảng khóa học được tổ chức sau lễ xuất quân 1 ngày (ngày 12/6/2015) tại địa điểm đóng quân.

Với tên gọi "Em là chiến sỹ", học kỳ trong quân đội năm 2015 dành cho 500 em thiếu nhi trong độ tuổi từ 7-15 tuổi ở 3 miền Bắc- Trung - Nam. Đối tượng được mời tham dự chương trình là con em, người thân các khách hàng (cá nhân, doanh nghiệp) thân thiết của Viettel.

Đây là năm thứ 2 Viettel tổ chức chương trình Học kỳ trong quân đội cho người thân của khách hàng thân thiết (Viettel Privilege). Chương trình Em là chiến sĩ lần đầu tiên được tổ chức năm 2014 dành cho hơn 300 em học sinh đã đem lại cho các học viên một mùa hè bổ ích và những trải nghiệm đáng nhớ.

Các
Các "chiến sỹ nhí" vào lăng viếng Bác Hồ.

 

Điểm mới của chương trình "Em là chiến sỹ" năm nay là đối tượng được mở rộng đến các em mới bước vào bậc tiểu học nhằm sớm trang bị tính tự lập và những kỹ năng sống cơ bản cho các em. Mặt khác, chương trình cũng được cải tiến tăng hàm lượng các giờ học sáng tạo, giáo dục giá trị sống, định hướng nhân cách giúp các em trưởng thành về mọi mặt.

Chào cờ trong buổi lễ Báo công với Bác.
Chào cờ trong buổi lễ Báo công với Bác.

 

Được thiết kế phù hợp cho thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 7-15, chương trình "Em là chiến sỹ" năm nay là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa môi trường kỷ luật của quân đội với các phương pháp giáo dục tâm lý hiện đại, sẽ là cơ hội để các học viên trưởng thành hơn sau 10 ngày trải nghiệm sâu sắc về bản thân, gia đình và cuộc sống.

Tham gia chương trình, các học viên sẽ được huấn luyện, ăn nghỉ và sinh hoạt theo thời gian biểu của quân đội. Xen kẽ với hoạt động đào tạo tác phong, nội vụ giúp các em nâng cao thể lực, tự lập hơn là các lớp học kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, các cuộc thi thiết kế thời trang, tài năng và hoạt động giải trí, gameshow hấp dẫn.

Bên cạnh đó, tham gia khóa học, các em còn được giáo dục truyền thống, khơi gợi lòng biết ơn và vun đắp tình yêu gia đình, quê hương, đất nước thông qua Ngày hội gia đình, Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, thăm các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trải nghiệm cuộc sống nông thôn,các hoạt động tình nguyện…

Các cháu bé nhất đoàn bịn rịn bên mẹ.
Các cháu bé nhất đoàn bịn rịn bên mẹ.

 

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân, ông Nguyễn Huy Tân, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel cho biết công tác chăm sóc khách hàng luôn được Viettel chú trọng và thay đổi theo từng giai đoạn để phù hợp với nhu cầu của khách hàng và chương trình “Em là chiến sỹ” là một trong chuỗi hoạt động chăm sóc khách hàng thân thiết theo tư tưởng hướng đến người thân của Viettel.

“Với phương châm coi khách hàng như những người thân, chúng tôi luôn lắng nghe để chia sẻ những mối quan tâm của khách hàng dù là nhỏ nhất. Chương trình "Em là chiến sỹ" là cách để Viettel giúp các em nhỏ - mối quan tâm lớn nhất của khách hàng có một mùa hè bổ ích và trưởng thành hơn trong cuộc sống”, ông Tân cho biết.

Sau lễ xuất quân tại Hà Nội, chương trình “Em là chiến sỹ” dành cho khách hàng khu vực Miền Trung sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng và Miền Nam là Thành phố Hồ Chí Minh.

Viettel ra mắt dịch vụ chăm sóc sức khỏe qua Video Call
Bệnh viện Nội tiết Trung ương và Viettel chính thức giới thiệu Dịch vụ Tư vấn và Chăm sóc sức khỏe qua ứng dụng MyDoctor thông qua tính năng Video...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư