Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Học sinh Chuyên Ams thử tài “khởi nghiệp” với Dự án nhạc kịch F.LAW
Việt Nga - 15/05/2018 07:30
 
Học sinh Lớp 11A2, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam vừa thực hiện thành công Dự án nhạc kịch F.LAW - bước thử khởi nghiệp rất ý nghĩa cho các em chuẩn bị hành trang vào đời.

Đây là dự án nhạc kịch bằng tiếng Anh (English Performance - EP), hoàn toàn do các em học sinh đứng ra tổ chức thực hiện, từ ý tưởng, xây dựng kịch bản, làm đạo cụ, trang trí, âm nhạc, biểu diễn…, đến “gọi vốn” (xin tài trợ).

Chương trình EP được các em học sinh khối Anh 2 Trường THPT Hà Nội - Amsterdam thành lập năm 2011. Theo đó, mỗi năm, lớp 11A2 đăng cai tổ chức thực hiện một dự án, với sự tham gia của cả các em lớp 10A2. Trải qua 7 mùa hoạt động, EP đã nhận được sự đón nhận và ủng hộ nhiệt tình của đông đảo những người yêu thích nhạc kịch trên địa bàn thành phố Hà Nội và đã trở thành “đặc sản” của các Amser khối Anh 2.

Dự án năm nay, với tên gọi “F.LAW”, được chắp bút bởi chính học sinh Lớp 11A2, mà không dựa trên bất kỳ tác phẩm sẵn có nào.

“F.LAW” đưa khán giả vào một cuộc hành trình đi tìm lại sự cân bằng giữa hai thế giới - một bên tôn sùng luật lệ, trật tự và một bên sở hữu niềm tin đanh thép vào sự tự do không giới hạn - lần lượt được dẫn dắt bởi hai nữ thần Lea và Malice.

Câu chuyện bắt đầu khi nhân viên xuất sắc nhất Trụ Sở là Jackson đã vô tình giết chết William Dickinson - cậu bé được biết tới với tên “Người Được Chọn” cùng lời tiên tri sẽ là người làm thay đổi cả thế giới. Jackson vội vã đi xuống Vùng Đất Hoang với hy vọng mang được William về thế giới thật. Nhưng không ngờ, William - một cậu bé với một tâm hồn tự do đầy mạo hiểm, nhưng bị kiềm chế bởi một thế giới đầy luật lệ - lại ngay lập tức bị cuốn hút bởi sự tự do có phần vô kỷ luật của Vùng Đất Hoang.

Sau đó, William quay trở lại thế giới thật và thuyết phục được mọi người phá bỏ tất cả luật lệ, khiến xã hội trở nên hỗn loạn.

Rồi một trận chiến dữ dội nổ ra giữa hai phe Trụ Sở và Vùng Đất Hoang. Malice, với sự trợ giúp của William, đã giành được quyền điều khiển thế giới từ tay Lea. Thế nhưng, cái kết thật bất ngờ: những kẻ phá luật đã phải gánh hậu quả.

Hai giờ trình diễn là thành quả của nhiều tháng trời chuẩn bị và tập luyện của các em, trong khi vẫn phải tập trung vào nhiệm vụ chính là học. Đặc biệt, Ban tổ chức năm nay đã bỏ rất nhiều công sức cho phần hình của vở kịch khi tất cả phục trang và cách dàn dựng sân khấu đều đi theo phong cách steampunk - một nhánh nhỏ của khoa học viễn tưởng thế kỷ XIX, đặc trưng bởi những hình ảnh của triều đại Victoria dựa trên các máy móc động cơ hơi nước. Tất cả đều khiến người xem cảm nhận được một khái niệm vô hình: thời gian.

Gần 1.000 người tham dự, trong đó có đại diện của nhiều cơ quan báo chí, truyền hình, đã bị cuốn hút bởi sân khấu hoành tráng, ấn tượng, phong cách biểu diễn rất chuyên nghiệp, bài bản, hát hay, âm thanh, ánh sáng hoàn hảo… Thật đáng khâm phục, bởi đó là dự án, là sản phẩm của các em học sinh - những diễn viên nghiệp dư.

Ánh mắt đầy sự quyết tâm của Trần Vân Anh (lớp 10 Anh 2) - “cậu” nhân viên Jackson…
Ánh mắt đầy sự quyết tâm của Trần Vân Anh (lớp 10 Anh 2) - “cậu” nhân viên Jackson…
Và biểu cảm khuôn mặt xuất thần của Lê Ngọc Hiếu (11 Anh 2) khi đóng vai cậu bé William
Và biểu cảm khuôn mặt xuất thần của Lê Ngọc Hiếu (11 Anh 2) khi đóng vai cậu bé William
Trần Minh Phương (11 Anh 2) với điệu bộ uy quyền và có phần cứng nhắc đặc trưng của Lea…
Trần Minh Phương (11 Anh 2) với điệu bộ uy quyền và có phần cứng nhắc đặc trưng của Lea…
… Trong khi Nguyễn Hải Chi (lớp 10 Anh 2) đóng Malice lại có thần thái vô cùng quyến rũ
… Trong khi Nguyễn Hải Chi (lớp 10 Anh 2) đóng Malice lại có thần thái vô cùng quyến rũ
Sự đầu tư và đồng bộ thấy rõ trong phục trang
Sự đầu tư và đồng bộ thấy rõ trong phục trang
Đạo cụ sân khấu tự chế từ xốp cùng với bàn ghế sẵn trong trường tưởng như đơn điệu nhưng lại kết hợp vô cùng ăn ý với phông nền trên hệ thống màn hình led kép để tạo ra một sân khấu ấn tượng
Đạo cụ sân khấu tự chế từ xốp cùng với bàn ghế sẵn trong trường tưởng như đơn điệu nhưng lại kết hợp vô cùng ăn ý với phông nền trên hệ thống màn hình led kép để tạo ra một sân khấu ấn tượng
Nhìn dàn vũ công “bốc lửa” như này, có ai ngờ đó chỉ là các bạn học sinh cấp ba nghiệp dư?
Nhìn dàn vũ công “bốc lửa” như thế này, có ai ngờ đó chỉ là các bạn học sinh cấp ba nghiệp dư?
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư