-
Thêm trường ở Hà Nội ngăn cản học sinh thi lớp 10 -
TP.HCM đề xuất xây 2 trường tiểu học, tổng vốn gần 190 tỷ đồng -
Anh hùng Vũ Tiến Đề: “Thân tôi dù nát đường này phải thông” -
Gần 3.000 vận động viên tranh tài tại giải marathon Hành trình về Làng Sen 2024 -
Nâng tầm vị thế và hội nhập văn hóa sen Tháp Mười -
Hà Nội công khai kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp
Daniesa Murdaugh chia sẻ về việc mình thoát chết trong vụ xả súng. Ảnh: NY Post. |
Daniesa Murdaugh, 21 tuổi, là một trong số 12 nạn nhân vụ xả súng tại bữa tiệc ngoài trời ở Brooklyn, New York, hôm 27/7. Cô cho biết các bác sĩ đã rất kinh ngạc khi viên đạn bay về phía cô đã được chiếc áo ngực cản lại.
"Họ nói rằng về cơ bản thì chính chiếc áo ngực đã cứu mạng tôi", nữ sinh trường Cao đẳng cộng đồng Kingsborough nói. "Nếu không nhờ chiếc áo, viên đạn đã đi sâu hơn vào da thịt".
Murdaugh, hiện sống ở Bedford-Stuyvesant và tham dự bữa tiệc ngoài trời "Old Timers" tại Brownsville Playground cùng gia đình hôm 27/7, vẫn chưa hết rùng mình khi nghĩ đến vụ xả súng kinh hoàng.
"Lúc chúng tôi đang quay lưng lại thì nghe thấy hai tiếng súng. Rồi tôi bị ai đó vỗ lên lưng. Mọi người hét lên bảo tôi chạy đi, và tôi cứ thế chạy. Tôi cố không nhìn gì cả", cô sinh viên kể lại.
Nhưng Murdaugh đã bị trúng một viên đạn và ngã xuống đất. "Lúc đó tôi không thở được. Mọi người vây lấy tôi. Tim tôi đập thình thịch. Tôi ngất đi, không thể đứng lên nổi. Tôi sợ đến mức không thể đi ngược về phía lối vào. Rất nhiều người bỏ chạy trong hoảng loạn. Mặt đất thì đầy máu", Murdaugh kể.
Murdaugh được đưa tới bệnh viện hạt Kings để chăm sóc vết thương và hiện đã xuất viện.
Bà Odessa Watson, mẹ của Murdaugh, không dám tin con gái mình lại may mắn như thế.
"Nhờ độ dày của viền áo ngực nên viên đạn đã bị mắc kẹt tại đó. Lúc các nhân viên y tế cởi áo thì viên đạn rơi xuống", bà Watson nói. "Da con bé chỉ bị trầy xước một chút".
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở đường Brownsville thuộc khu dân cư Brooklyn, New York, hôm 28/7. Ảnh: Nytimes. |
Hàng nghìn người tham dự lễ hội Old Timers ở công viên trên đường Brownsville thuộc khu dân cư Brooklyn, New York, tối 28/7 thì xả súng xảy ra khiến một người thiệt mạng và 11 người bị thương. Cảnh sát tin rằng có ít nhất hai kẻ xả súng, tuy nhiên chưa tìm thấy nghi phạm nào nên chưa bắt giữ ai.
-
Gần 3.000 vận động viên tranh tài tại giải marathon Hành trình về Làng Sen 2024 -
Nâng tầm vị thế và hội nhập văn hóa sen Tháp Mười -
Hà Nội công khai kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp -
TP.HCM bổ sung thêm hơn 5.500 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 -
Chỉ đạo mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học phí, giá sách giáo khoa -
Ấn tượng đêm khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần II/2024 -
Hải Phòng chính thức có biểu tượng của Thành phố
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 18/5 -
2 Chỉ nên coi vàng là mặt hàng có tính thương mại hơn là có tính chất tiền tệ -
3 Một huyện tại Hải Phòng sẽ lên thành phố, liệu “sốt đất” có diễn ra? -
4 Nhà nước thất thu, doanh nghiệp khốn đốn vì định giá đất - Bài 2: Dự án thương mại, dự án công cũng... tê liệt -
5 Soi tiến độ 4 tuyến đường sắt đô thị đang triển khai tại Hà Nội và TP.HCM
- Carmudi hợp tác với Bảo hiểm QBE ra mắt chương trình bảo hành mở rộng xe ô tô
- Unilever Việt Nam bắt tay Viện Pasteur TPHCM để nâng cao sức khỏe người Việt
- Nutifood tặng 1.000 phần quà dinh dưỡng cho hộ gia đình nghèo huyện Cần giờ
- 4 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO3 vượt kế hoạch 26,8%
- Thêm cầu, Bắc Sài Gòn đón sóng tăng trưởng
- Ahamove tiếp tục ghi dấu tiên phong với công nghệ GenAI trợ lý ảo